|
Hoa dại | Cô đơn
|
|
Hoa dại Hoa dại nở vàng
dọc đường ray
Mê muội tôi
lữ hành lặng lẽ
Bước qua chập chùng ngày tháng
Vượt bao chặng ga dừng, núi, đồi
Thương sao cặp-mắt-hoa dịu dàng
Nâng niu
từng bước chân rướm máu.
Cô đơn Sương mù
đọng mờ cửa kính
Áo len dầy co ro anh đứng
bần thần bên cửa sổ
Mơ hồ
khúc nhạc rừng thông reo
Ánh trăng nhảy múa
trên mặt hồ Xuân Hương băng giá
Cô đơn
Gió thì thầm
Cùng đàn chim
lãng du bay về phương Nam
Bản tình ca cuối cùng ngân vang
Tôi ngắm
bóng mình trong gương run rẩy...
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|