|
thơ mở mồm thối | thơ tháng chạp phô | thơ happy end, năm nghĩa đen
|
|
thơ mở mồm thối nó gãi chân lông rêu rao
thơ tao đã làm bằng máu
chó
thơ tao sẽ khắc trên đá
mài
châm biếm ngầu xỉn bạc triệu kiểu tiền hồ lĩnh
tụ đầu bò đuôi to
không cựu hình ngủ lôi thôi
à la na mít
à la mê ri ken
thơ tao là tiếng kèn
kẹt
chú thích cho những ngày mở cửa
mả
bổ túc lí lợi cho loài di dơi
nghĩa đen khăn đóng răng hạt huyền mới
nhuộm
bản án cho các cây đàn
cò
thơ tháng chạp phô tháng chạp phô
là cái đồng hồ chết lỗ
hai cây kim héo
kẹp cứng trái tim heo
phấp phới bông tuyết tèo
trên lũ thân cây bị xiềng xéo
vào những bình minh buốt kóng keo
đàn xe không chịu nổ máy của đam mê xạo
nằm đọc thơ triết lí vụn dọc dài con đường chiêm bánh bao
đốt xương sống hắt hiu hỉnh mũi
biến thành hàn thử biểu tình chui
đo độ lạnh lẽo
giữa da beo và máu mèo
------------
nguồn: "thơ tháng chạp" trong Bản án cho các vĩ cầm, Phương Sinh (Trình bầy, Lộ Trấn, 1992).
thơ happy end, năm nghĩa đen kên kên đọc khai từ nghĩa đen
trước đại hội thượng đỉnh chóc chim nghĩa đen
bận viết tham luận nghĩa đen
đà điểu nhờ cá sấu ấp dùm mớ trứng nghĩa đen
nở ra nghĩa trắng
sự trào lộng lố dô diên nghĩa địa
------------
nguồn: "happy end, năm" trong Nghĩa đen, Phương Sinh (Trình bầy, Lộ Trấn, 1993).
|