|
Trung thu | Trong tiếng sấm | Những câu chuyện thời hiện tại | Trong chiếc nôi mùa xuân | Không tên | Tôn kính
|
|
Trung thu Điệu nhảy của thiên đàng trong điệu nhảy của âu lo
những con cá chép vượt qua vũ môn ánh sáng
nằm thở trong chiếc lưới màu kim nhũ
chỗ ngồi của chúng ta xoay tròn như máy xay lúa
mặt trăng tròn trên chiếc mâm bạc
những trái ô-liu nứt mọng giữa đôi đũa tre
trong buổi tiệc tràn ngập tiếng cười của trẻ con
điệu nhảy của hơi thở trong điệu nhảy của lửa
mưa xanh, gió xanh, và không gian xanh
những hạt mầm trong khu vườn của mùa tỉnh thức
chiếc đèn lồng rực-rỡ-không-màu của thời gian
5/10/2017
Trong tiếng sấm Một con lạc đà sinh ra trong sa mạc
đi qua lỗ kim tiếng sấm xanh
sợi chỉ bạc vá lại chiếc áo rách của thời gian
vì sao té vào chiếc giếng cạn
như những ý nghĩ buồn ngủ lang thang của tôi
chiếc lưỡi con dã thú đêm
liếm vầng sáng của mặt trăng và biến hình
sự thinh lặng thiêng thiêng sinh ra trên lãnh thổ
tiếng trống, điệu nhảy và hơi thở của lửa
trong nghi lễ hoà tan của rượu và nước
2/10/2017
Những câu chuyện thời hiện tại Quá nhiều điều để nói
trong một tách cà-phê chứa đầy biển
vành môi cong như con thuyền
cơn bão nằm ngủ với buổi sáng yên tĩnh
như một con mèo lười biếng
quá nhiều chuyện để kể
về thế giới đầy những chất nổ
và những hình nhân được tạo thành
bởi khoảng trống u ám của lịch sử
quá nhiều huyền thoại
về một thành phố ăn thịt sống thời gian
uống những chai rượu
từ huyết của cư dân không khí
quá nhiều chuyện để kể
về giấc mơ của tôi trên
đường ray chuyến tàu nối liền quá khứ và tương lai
nơi chân trời mặt trời bình minh
25/09/2017
Trong chiếc nôi mùa xuân Thở một hơi bước một bước
đời sống như một dòng sông
trôi qua đêm qua ngày
qua những đền đài và phế tích
những đám cháy và những chiếc bóng của lửa
thở hai hơi bước hai bước
thời gian nở như một đoá hoa
trong cánh rừng vô sắc và vô thanh
thở… thở… bước… bước…
nhảy và hát, hát và nhảy
vô lượng tàn phai, và vô lượng mặt trời
trong chiếc nôi của mùa xuân
21/9/2017
Không tên Không tên là tên căn nhà
nơi không gian rực rỡ cư trú
nơi những cái vòi của chiếc rễ
mọc dài ra như đôi cánh màu xanh
trong đại dương của sự thinh lặng
không âm thanh là tiếng nói
của mưa và gió mỗi khi chúng nằm ngủ
như con sư tử trắng trong khu rừng
đói khát sự trong suốt và minh bạch
trên chiếc võng của ánh sáng
mặt trời nằm ngủ như một hài nhi
tôi gặt sự hiện hữu khu vườn
chung quanh chúng ta
bằng chiếc lưỡi hái mùa xuân
người nông phu cần mẫn của thời gian
13/09/2017
Tôn kính Tôn kính bóng tối
trong tim ngươi đoá hoa đang nở
tinh tú canh thức cùng vũ trụ
tôn kính con đường quanh co như mê cung
ý tưởng tù ngục của ta được giải thoát
chúng cất cánh như phôi nhuỵ mùa xuân
tôn kính thời gian thoáng qua
giây phút hiện tại của ta trở thành bất tử
tôn kính sự chết
mỗi khoảnh khắc trở thành
sinh nhật của lửa và mặt trời
tôi tôn kính bóng tối, con đường quanh co
thời gian và sự chết như những
vị phật và vị thánh
5/09/2017
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|