|
Dưới bóng hoàng hôn phố núi
|
|
dưới bóng hoàng hôn
ly cà-phê nóng vỉa hè rất thơm không thể ngăn
mùi nước hoa bốc hơi từ người đàn bà ngồi bàn bên cạnh
hoàng hôn phố núi
những chiếc lá vàng gởi tin cấp báo
mùa mưa dầm những ngày sắp tới sẽ cư trú
trong những cơn ho tóc bạc qua đường
và những ngày mưa dầm sẽ ngủ
trên những cây đòn gánh cong mệt mỏi áo cơm
dựng bên hông chợ
dưới bóng hoàng hôn
hồ Than Thở vẫn mây trắng
chẳng hề thở than
chiều Đà Lạt xanh
im hơi
hoàng hôn phố núi
từ Đà Lạt quay về Phi Nôm - Cầu Đất
những đoá hoa đã bị ngộ độc lời tụng ca nhan sắc
của gió
dưới bóng hoàng hôn
ánh mắt em núi rất xanh
dường như có ai đang gặm nhấm kỷ niệm trên ngọn thông già ấp ủ
tiếng chim
chiều rớt lạnh
còn nhớ không
ánh mắt em núi xanh?
hoàng hôn phố núi
sắc màu cao nguyên
nụ cười em trôi trường giang
hãy bằng lòng trôi
không thể níu giữ đời ai
trôi qua kẽ tay
trôi em
trôi tôi
trôi thân phận ngươi
trời xanh
đường rất trơn
tội nghiệp những cánh tay vói mãi
chưa chạm vào kỳ vọng
chưa tàn phai đâu
cao nguyên trôi
nụ cười em trôi trường giang!
dưới bóng hoàng hôn
tóc em bay
bay qua xanh lơ
bay trên đô thị ruộng đồng sa mạc trùng dương buồn vui óng ả
tóc em bay về nơi đâu
làm sao biết
em nơi đâu là tận cùng
thời gian?
hoàng hôn phố núi
ngọn đồi ấy đã bề bộn tâm tư
đâu cần thiết phải gởi lại lời nhắn nhủ cho cỏ mọc hoang
phải thế không?
dưới bóng hoàng hôn
tôi - bụi đường nhiệt dới
tôi - vỉa hè lang thang khét mồ hôi Nam Á
tôi - chiếc lá rơi nghiêng chưa chạm đáy mùa
vẫy chào
phố núi đồi thông thắp nến
rực rỡ hoàng hôn
không thể chậm trễ
nầy em
tôi đi tìm
cái bóng thực của mình
Đà-lạt, 01/6/2013
-----------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đức Nhân đã đăng trên Tiền Vệ
|