|
Hưng vong | Chính trị
|
|
Hưng vong Im lặng là đúng
Im lặng là sai
Im lặng buông tay
Im lặng quỳ gối
Im lặng thoát ly
Im lặng đứng mập mờ sáng tối
Im lặng nhập vào im lặng lớn hơn
Im lặng
Ngôn ngữ tiêu vong
Lá trốn vào biển lá
Người lẩn giữa rừng người
Nước mắt chảy
Nhang cháy
Máu đổ
Lửa dữ tham lam
Bành trướng
Rất nhiều chim lao vào cửa kính
Chết
Gọi
Bặt âm[*]
Khi người người còn im lặng
5/2013
___________________
[*] ý thơ Tô Thùy Yên:
“Con chim nào chết khô trên cửa
Cửa đóng tự ngàn năm bặt âm”
Chính trị Những đứa trẻ chơi quả địa cầu
giành quả địa cầu
xé quả địa cầu
5/2013
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Minh Chánh đã đăng trên Tiền Vệ
|