|
ban mai đi dọc sông Hàn | rồi lặng lẽ hồi sinh
|
|
ban mai đi dọc sông Hàn thường đi dọc sông Hàn mỗi sớm mai
thời khắc vắng
đón ngọn gió đến từ bờ Đông
ngọn gió ăm ắp ánh mặt trời
ban mai
sông Hàn trắng
thương làm sao những vòm cây xa xôi
khu vườn thiếu hơi thở
lặng
dịch chuyển không làm nên ngăn cách
sông Hàn ban mai kéo một vệt sáng
cơn rùng mình bén ngọt
cắt vào ngày
rồi lặng lẽ hồi sinh bảy ba không
một không chín năm
một tám hai năm
...
những con số ám vào hai hốc mắt
không cần đếm ngược
không phải chờ
lời nguyền đã ứng
không con chữ nào bật khỏi những ngón tay
tiếng cú rúc từng hồi thê thiết
mỗi đêm bóng tối đoạ đày
mỗi đêm màu vàng hoảng loạn
những con người khép tay rơi
từ vết đất nứt dưới bàn chân
chảy máu cho tiếng cười
từng đêm
cấu từng mẩu thịt da
ném trả gió
4.11.2012
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Ðinh Thị Như Thuý đã đăng trên Tiền Vệ
|