|
Chuyển hoá
|
|
Chuyển hoá
Tặng chị Phượng Hoàng
Tự do như cơn gió vì
nó chẳng có ký ức
chẳng có kinh nghiệm
nó bay bên trên núi
trên bầu trời
có mặt mọi nơi
linh hoạt
tâm thể nhẹ tênh
an bình như dòng sông
vì nó chẳng cầm giữ
không có bản ngã
luôn luôn chuyển dịch
và tẩy xoá để tái tạo
những con sóng
biến hoá như mây
vì nó không vướng mắc
ngay cả giây phút
hiện tại vĩnh cửu
hạnh phúc như cánh chim
vì nó luôn luôn có một
giấc mơ để phiêu lưu
chén trà tĩnh toạ
khách lữ thiền hành
cùng mặt trời bình minh
06/08/2012
Minh hoạ: Shirin Golesstaneh
Sea and Sky Transformation
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|