|
Đồng tiền con rối
|
|
thổi đồng tiền
bong bóng
mơ ước cung trăng
gặp chị Hằng
ngờ đâu gặp chú Cuội
một đời nói dối
tự hát ru mình thổi sáo lưng trâu
thắt cổ đồng tiền
rơi từ hư vô về đất
vật vã đau
vẫn
sằng sặc
như ông địa mỉm cười
đồng tiền khóc
từ trái vườn xanh dưới xe ủi đất
từ dòng sông bốn mùa cạn kiệt
từ mắt ngóng thủng trời nóc dột
từ giọt dầu đau đáu đại dương
từ những xác người còm cõi mơ hoang
đồng tiền cười
từ tiếng chạm ly đêm
từ những chiếc xe hơi
tay vẫy môi cười
từ ghế ngồi đẻ thêm nhiều chiếc ghế
từ ý nghĩ tật nguyền đẻ thêm nhiều ý nghĩ
từ máu đen qua tim không lại đỏ
từ thời gian chảy ngược dòng lịch sử
từ không gian chật ních lồng trời
đồng tiền là con rối
ai là người giật dây?
Nha Trang, ngày Người Khuyết tật Việt Nam 18.04.2012
-----------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Từ Sâm đã đăng trên Tiền Vệ
|