|
đoạn thơ ở giữa
|
|
chiếc vớ dầm sương cứng như mo cau
tôi bước đi
tự nỗi buồn rầu
trên những trang sách tháng ngày hoang loạn
mụn đời xóm học bỏ xó
cuộc chiến lăm le chiếm lĩnh toa tầu
nhốt tuổi thanh niên qua hầm tối ám
những chuyến xe nối đuôi vào tử địa
những tuyến đường
chẻ dọc tình yêu
trăng mắt xích. bãi đầm ươn lạnh
tổ trinh sát. súng ngậm thinh. lời
đá buốt. tàng hình bọn người dơi
rừng cây lướt khướt lội trời
bóng lá đồng loã khinh sắc
lũ sim rừng vắt kiệt máu
và sương ngây thơ những tổ cú cành lam
chòm râu ngọn rau tàu bay
nằm lẹt đẹt dưới đất
bỗng mọc ra chiếc vòi cơ chế
tôi ăn giùm em đọt sắn này
để tưởng niệm
buổi hoàng hôn của loài nai trầm sát
người đàn bà khinh mạn
buông rèm che thần thái siêu nhiên
hỡi ơi mẫu hệ
đẻ ra cuốc cùn xẻng mẻ
[cái đẹp chết từ liêu hậu]
loài bò sát lên ngôi vương đằng
có những bài thơ không đầu không đuôi
như bắt núi trời
nghìn năm thổ huyết
18.1.2012
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|