|
some sunday
|
|
nhìn ra ngoài cửa
phía chân trời sắp rựng sáng
nào ngờ tôi sống sót được
là nhờ cả vào thể thơ lục bát
đấy
những câu
chữ
dài
ngắn
hoá có mối liên hệ sâu sắc
đến số phận tôi
như thế mà bao năm
tháng
cứ mãi “gấp bước đi theo bụi trần
... cửa nhà không cửa lòng gần bỏ không”
thế
tôi khẽ hít hơi dài vô miệng
nuốt xuống bụng
nghe tiếng chảy của không khí
khắp huyết quản
mùi thơm từ tranh
tôi cứ thế không động đậy
buổi sáng thực tĩnh lặng
vô vàn bụi nhảy
múa
trong ánh nắng đầu ngày...
...
vương ngọc minh
some sunday
sơn dầu trên bố
cỡ: 12x18in (tháng 3, 2012)
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|