|
mưa Tam Đảo | những tiếng thở dài | nga phù vân
|
|
mưa Tam Đảo mưa chạm vào má nóng hổi
nơi khởi nguồn của gió
và lưu lại khói sương
chiều ngắn
tày gang
xuống con dốc này sẽ gặp
lối rẽ
lại một lối rẽ nữa
mưa không rơi về đây
anh thấy mình trống quá muốn lượm mọi thứ trên đường lấp kín
hình như ai đến sau lưng
ngoái lại
không ai cả
suối lồng suối
cây lồng cây
lạ thật
anh tin phải có một người nào đó
7/9/2011
những tiếng thở dài dốc đứng như tiếng thở dài
anh nhìn em bơi qua ngọn núi bằng đôi chân
có lẽ em đang cần người khác khi đời này quá đủ
bên kia ngôi nhà là cánh rừng
không mái
dòng suối cuối cùng
cạn chảy
những ngôi sao đêm
kiệt sức
đang
le lói
sáng
bên triền dốc dựng một chiếc bóng và những tiếng thở dài
7/9/2011
nga phù vân sương hổn hển gói nga trong bình sứ
da thịt trắng ngần lạc xuống cõi thiền
hoa nghệ toả mùi quyến rũ
chùa Vàng chuông chưa điểm
trở về đi nga
đợi nhau từ chín bậc phù vân
bảy nghìn năm đá thức
7/9/2011
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Hoàng Vũ Thuật đã đăng trên Tiền Vệ
|