|
Máu của biển
|
|
nó đến tìm vào một ngày tháng Ba mưa tầm tã
những hạt mưa dông nghi ngút khói bốc đầu
nó đến thăm như chổi quét vệt trời
mưa đen thấm đất và kiếp nghèo đeo dai
nó
phủ đầu dân cày
ngày tháng Tư
không còn trái mướp
treo lủng lẳng trên mùa cong
lúa leo lép hạt
bắp cầm khô
mùa màng thất bát
thập tự chinh vó ngựa hắc ín
mẹ già khóc con thơ
nửa ngày đường dò la cửa thần chết
mũ cối gối đầu
la liệt xác dân
Ba Đình lịch sử ngợp cờ hoa mơ (thúi địt)
tuyên ngôn cầu cứu tự do dân lành
người nhúc nhích hội chen chân hoá
thử hỏi ơn người ngồi người đứng xác rạ phần hơn
đói xám xịt trời đêm
hàm oan số trời định đoạt cối xay...
tháng Tư rỉ rả những giọt máu
chảy về sông ngày trời mang mang ý nghĩa chó hoang...
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Phi Khanh đã đăng trên Tiền Vệ
|