|
gạch nối | bờ huỷ | tận | hiến
|
|
gạch nối sằng sặc cười
điên đứng điên ngồi
nằng nặc khóc
trọc lóc bình vôi
đi đứng khóc cười
biển trời dằng dặc
bờ huỷ một mình cá lội mắt trừng
thiếu đôi thiếu cặp
thơ mà giống chân rết
có tới ngàn chân bò đâu cũng được
thơ đùng đùng râu trắng. cước
ngả mặn đất nẻ phèn
đội nước trồi đầu lỗ nứt
phừng phực phừng phực
móc câu
tận hô biến!
thôi tại hạ đi đây
hôm qua có kẻ ngụp lặn
bơi trong chiều tháng tư
buồn bã
hiến còn cái mả đồng
chơn tâm cho gà bới hết
xuống đất ngồi bệt
nhóp nhép thuyền hoa
4 mai/2011
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|