|
Nhìn lại
|
|
Cô đơn trong thế giới hoang vu này
Hoa hồng đứng im lặng bên hàng rào
Làm quen với con rối bù nhìn
Canh chừng cánh đồng thất bát
Dòng chảy lịch sử hất tung số phận từng người
Mặt trời sa mạc nung chảy Tunisia, Lybia
Tha thiết hương hoa nhài lặng lẽ dâng hương
Dẫu gì người chết không đành lòng nhắm mắt
Trước sự ngất ngưởng ngọn núi quyền lực
Nơi cửa biển thuỷ triều cuồn cuộn chảy
Bầy én báo tin vui nhộn nhịp
Cửa kính nhà chiều nay nhoè khúc tấu bi thương
Mỏi mê ném hoài hòn đá vào lũng sâu căm hờn
Bắt đầu sang trang cuộc đời mới!
Tối tối trời trở lạnh, lũ mèo trửng giỡn
Tôi táy máy mở lại tấm bản đồ thế giới
Định vị mình, định vị đất nước
Từng mảnh đất, núi, đồi, biển, sông...
Cắm sâu lồng ngực
Hãy làm bạn với các vì sao
Khiêu vũ cùng vũ trụ
Hãy đứng dậy, từ chối sự dối lừa!
Tự toả sáng từ triệu năm ánh sáng.
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|