|
hôn mê & chợt tỉnh
|
|
rượu trong vò như đời ta đang tự ngấu
hai tay tự đào lỗ chôn sâu vào đất chờ sẽ có một ngày...
dù biết chỉ còn một chút tàn hơi giữa ngổn ngang hy vọng
sẽ nhấm nháp với một nụ cười nồng ấm phút vẫy tay?
ta đã căng mắt nhìn trời chờ mây lạnh xuống thấp
uống cạn những khát vọng nhưng da cứ rịn mồ hôi
xoay vòng đôi mắt cú mải thôi miên trong vòm lá đêm
hồ nghi xa xăm cuối phương trời âm hưởng vầng trăng đang rụng
chập chờn những hình bóng đang nhảy múa làm rối tung ánh sáng
bàn tay nhám nhúa nắm tay ta
dìu ta theo nhịp điệu luân hồi đúng thời khắc
dường như có ai đứng khóc
ô hay, sao đôi mắt man dại quá?!
chợt tỉnh hồn chính là phiên bản quái dị của ta
những con chữ dị thường luôn treo ngược
đừng bao giờ nghĩ rằng: một trò chơi tự tử
hình hài thơ vẫn có miệng nhưng đang thổ huyết
đêm ta thấy mặt trời đen như mõm chó vụt cháy trên môi
TN tháng 5/2010
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Khaly Chàm đã đăng trên Tiền Vệ
|