|
Tròn và khuyết
|
|
Hoài bão đêm, ú òa tròng mắt
nhột nhạt em bó gối gục trên ký ức
Tẩy rửa những vệt màu tối
quá khứ chưa cài then
Bỏ ngỏ
Ngày rằm con mắt em trốn chạy khỏi đường sáng lộng lẫy
Đưa giác quan trở lui
thảng thốt
Đốm màu bám như bóng ma trên bầu trời nguyệt thực
Ký ức ăn trăng
qua lăng kính
Biến dạng thảm thương khuôn mặt động
Những nốt tươi như máu nằm nguyên chờ tàn cuộc
Cầu vồng đêm
Dải ngân hà độc thoại
Bàn tay cằn cỗi kéo lệch nụ cười
Ngửa mặt nhìn trời
Chào đời với hai bàn chân đi ngược
Một đêm trăng
Hằng hà vết
Mặt đêm lồi lõm
Em vấp phải dấu chân mình kiếp trước
Đêm rằm
Thắp cho ngày chào đời những con mắt biếc
Một ngọn nến xanh
2-2010
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|