|
trong giấc trưa [nhớ Samuel Beckett, quàng xiên qua Lỗ Tấn]
|
|
cửa một mớ các phòng thông thoáng
bí rị ngồi đi bước đụng tường
ngày một bãi bốc mùi do dự
thôi thì thôi mắc míu gì chờ
chôn san lấp phả bằng khê nồng một đám rước
nắng chia nửa bãi héo hon chàng ngồi gỡ lịch
một xấp đầy năm vàng mã hoá thánh thần
tránh chào cờ [ngày thứ Hai] nhắc đến cờ là một chương
tội nghiệp ai vì ai còn một nhúm người
cửa chớp kính mờ tay treo thõng
vết máu khô hanh nứt rạn xoá sổ một chân trời.
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Anh đã đăng trên Tiền Vệ
|