thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Unlimited
 
Gã nhà thơ học làm nhà khoa học
lần mò loanh quanh trong đầu về một
tốc độ không giới hạn vượt không gian
và thời gian sẽ xô đổ mọi kỷ
 
lục, về một tốc độ của một bài
thơ không giới hạn vượt không gian và
thời gian ra đời sẽ xô đổ mọi
kỷ lục thơ ca khi cái đầu gã
 
đang nóng dần lên như Trái Đất đang
nóng dần lên và gã mơ về một
điểm tựa lý tưởng cho thế giới, về
một cột mốc lý tưởng cho thế giới
 
khi cái đầu gã đang nóng dần lên
như có một cái barrière chắn ngang dòng
suy nghĩ đang chờ đợi tiếng hú của
con tàu chốc chốc cột đèn giao thông
 
đổi màu: xanh - vàng - đỏ - xanh khi gã
nhà thơ vẫn lần mò trong dòng suy
nghĩ về một tốc độ không giới hạn
sẽ xô đổ mọi kỷ lục để bước
 
qua ngã tư đường sắt, chợt một tiếng
còi hú lên: barrière chắn ngang đường tàu!
 
 
 
-------------
Đã đăng:
 
Những ý tưởng sinh sôi tham lam như đàn quạ kiếm mồi / điểm chạm tới chỉ là hạt cát nhỏ / chỉ lay động đến ngọn cỏ / cùng những mồi ngon no nê cho lũ quạ tha về... | Lời nguyện cầu đổ vỡ bóng đêm, toang hoang thảm máu / Cơn địa chấn những đốm sáng vàng như màu hoa cúc... | Bầu vú chảy dòng sữa xa xưa / Thủa hồng hoang vươn vai no trời / Loài cá thần linh không về nữa... | Hoan ca hun hút đêm / Quây quần cỏ suối mơ tiếng cồng / Giọt sương đọng trăng non...
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021