|
Điểm rơi
|
|
Ở góc khuất nào trong cuộc đời này
là
điểm rơi của định mệnh
nơi khuôn mặt anh được chiếu sáng một phần ba
số phận
nơi bóng em đổ dài
cung đường bế tắc
chào nhau
Điểm rơi nào vẽ sẵn thiên thu
nơi tận cùng cuộc dạo chơi
thương tổn
nơi chúng ta xỏ dưới chân đôi hài mỏi mệt
điểm rơi chung về phía lặng chìm
Góc khuất nào ta im
có lẽ
linh hồn chạm vào nhau theo nghĩa thường vẫn vậy
Cuộc yêu nào say men ngày chớm dậy
những men say sớm nở tối tàn
cuộc yêu nào chôn lặng giữa không gian
điểm rơi tận cùng bỏ ngỏ
chưa đi vào những tình yêu thống khổ
sao bàng hoàng trước hào quang bùng vỡ
của lặng im
Khu vườn kia chôn tận những rũ buồn
có tươi tốt nào không lớn lên từ những lớp tro tàn
có nụ cười nào nở trên bờ môi chưa biết khóc hờn
Góc khuất nọ
là nơi cuối cùng ta chạm tới .
cung đường ấy nơi em buông tay xốc nổi
như lời kinh cầu chẳng chạm hình hài
như nỗi chết không về qua chiếc giường ngày cưới
như chén rượu suông ta nhấp môi hấp hối
như nỗi cô đơn anh giấu vào tận cùng lời nói
...
4-2017
--------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|