|
Ai đợi bên cầu
|
|
Tôi bảo tôi đi qua cây cầu
Rời cõi miền trái phải trước sau
Nhà cửa xô phố xá nghiêng ngả
Tôi thúc giục tôi đi qua mau.
Còn gì nơi đây mà chờ lâu
Ai kia đứng đợi tôi bên cầu
Giọt sương lạnh buốt sớm đâu đó
Chẳng rơi ngoài. Rơi vào rất sâu.
Tôi dồn bước qua mau cây cầu
Dòng sông đen dòng sông đen màu
Ai kia vẫy mãi tay chào đón
Bạn tri âm chờ tới bạc đầu.
Bạn tri âm đợi biết bao lâu
Lưng muốn chùng đầu cúi rất sâu
Tôi nhìn xuống làn nước kinh hãi
Gương mặt ai kia sẫm một màu.
Sài Gòn, III.2017
---------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đạt đã đăng trên Tiền Vệ
|