|
những chiếc đinh nhỏ xíu
|
|
ai hiểu bông trang sẽ ở bên bông trang
gửi H
trang nở trước hiên nhà như ngày trước
hai gò núi mùa hè ửng chín
sợi dây ròng rọc kéo mặt trời
vị mồ hôi mặn chát
rũ sạch ký ức âu lo
tôi chọn một bông dọn lấy mâm cỗ
thản nhiên nằm chồng lên nhau những chiếc đinh nhỏ xíu
đóng vào trái tim
hệt gai nhọn mối tình đầu
ghim vào gan bàn chân chói sáng
mười năm
hai mươi năm có lẽ nhiều hơn
bông trang ấy xây huyệt mộ
bản ngã bài thơ đã hết
hạnh phúc là khi dạo trên cành biếc
cảm nhận cái mùi quen thuộc
trang đã đi qua mấy mùa đông của tôi
mấy mùa cay nghiệt
mở rộng hết mình cuộc sinh nở
không khóc sao nước mắt tôi đẫm ướt
từng đốm đỏ tròn đầy
trong câu thơ mãnh liệt.
1/4/2015
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Vũ Thuật đã đăng trên Tiền Vệ
|