|
Tấu khúc tình nhân
|
|
Cảm giác mọc ở đó một bức phác hoạ chuyển động
trong tiềm thức màu xám
của tiếng gọi viễn hành những đêm trắng lửa
thành phố mắt giữa mùa tiết để lại
nơi giác mạc nghiêng xoáy
gợi nhớ lần ra đi của nước lặng lẽ và cô độc
dấy lên trường khúc
ảnh tượng mọc trên khuôn nhạc
không chờ đợi
khúc thứ nhất vẽ cánh buồm không gian
gửi vào tay gió
tiếng hú vọng một đại dương khô
vỏ ốc muối mặn và điệu tiết
đánh mất con ngươi tiếng hát
màu ve sầu và mùa hè yểu mệnh
chùm móc bốn
ôm chầm biển khơi chìm xuống
gối đầu dốc chiêm bao mùa khô quẩn quanh
nguồn nước đục sờ chạm
hàng cây phố chợ
mạch rễ đứt
những con đường trắc ẩn
ngã tư của điệu ru mang nặng đôi chân
đừng quay lại nữa
khúc phong cầm xanh kia ơi
dặm lau đêm bóng lửa
gió và những gì không thể gọi tên ngày song ngư
chờ đợi
ngọn đèn vàng chớp tắt
từng xế trưa riêng
dừng lại góc phố sững im cảm thức tê dại chậm
con đường mất dạng trong một ý thơ
khép cửa
trang thư cũ và khu rừng hồi ức
chạy lấn nỗi buồn ngoài biên độ
phương nam tắt lửa
nét chữ trốn vào đêm
chỗ những vì sao ở lại
và câu chuyện tình nơi bán cầu kia
dựng dậy một bình minh
nhịp chỏi
tiết điệu gãy gập cuối trời cát lỡ
thùy dương chưa kịp mắt
sóng dâng chiều cong xoáy đổ
ngày mai đứng cạn
gọi nửa cung sau thức giấc
tháng ngày riêng dấu lặng vòm mắt tối
chân ai ngoài khuya khoắt
biển cát ướt tiếng ca điên dạo khúc tình nhân
chạy đuổi thủy triều hút xuống
đôi ngả đường xanh đỏ
giọng kèn rè khan nấc cuối
mặt âm phù khuyết, hãm
hơi ém hình tượng nhả xuống hoảng hốt từng ngón tay
nửa cung dị chuyển
một sớm mai
trở về đầu trang giấy khoá trắng
chùm âm sắc vỡ
nơi thời gian chảy
bàn tay phù thủy vuốt
mắt phù đồ trắng dã khói và những ngày khuyết tật
mùa xuân
nắng chao động
hình tượng không mặt
từ giai điệu sóng mở
lật tung
trở về
một lần sau cuối
khai tấu khúc
chậm vừa qua khung cửa gió
căn nhà của Muse và giàn thiên lý
bên hông mùa nắng trổ
dấu giày cỏ may
mỗi sớm mai xiêu lạc trên khung nhạc chấp chới
tiếng ca màu không gian quyến rũ ký hiệu những dấu thăng lạc giọng
nỗi buồn phi cung thể
bàn tay buông rải đồi núi / biển khơi
đỏ bầm trăng hoài phố
và giai điệu trống
tôi biết sẽ một lần vẽ lại
ngón mù câm ngôn ngữ của ẩn dụ
đi tìm vết cắt
chuyển động của ảo giác sống
trên nền nhạc bay lượn
nhịp phách đảo hồn đơn
nửa cung dị mộng
nhảy múa hoài bóng nắng
đầu những rythme
không ký hiệu
ngủ vùi nơi âm vực sắc huyền
trầm giọng basse khàn dịch chuyển
tiếng động bây giờ vút cánh
mezzo soprano
uốn lượn hơi thở mùa thu rừng cổ tích lá và sương trắng
tấu khúc tháng hai biển mặn
bầy sáo đen về đậu thang âm
tiếng người mang núi sông đổ xuống
quảng trường âm sắc
ai ôm đàn câm nhịp đứt
mắt ngỗng rời
trang giấy
20/20/2002
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Uyên Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|