|
Tin. Mùa thu đã bị ám sát | Màu quỷ đói
|
|
Tin. Mùa thu đã bị ám sát Trong bóng tối
tiếng cô gái nghe như đang thì thầm
cùng người tình
Vết xước cào bữa qua nay đã sưng tấy.
Con khỉ chuyền cành
làm rung những hạt sương lấp lánh
rơi thật vô tình
như kim cương rắc đầy xuống mặt cô gái
Muộn
như chưa bao giờ sớm hơn được nữa
tiếng ai gọi nhau ở vạt đồi bên kia
Sao mình vẫn vướng víu những khoảng càng lúc càng rối nùi
trong một số phiên khúc
ai đó chưa đặt lời
về những xác chết thật hữu tình, nổi lêu bêu
Ai đó cố ngắt nụ, làm càn
tiếng nổ cũng đã nổ
đùng đoàng về phía các mộng tưởng
Nỗi ái ngại chùng xuống những triền đồi
Khi ấy thơ cựa mình
tự khoác vội manh áo len hữu thường vá chằng vá đụp
chẳng vứt nổi mùi hữu thường
Tiếng con nít gõ cửa đêm xin kẹo
Trick or treating?
Tiếng nổ thật đanh
Xác những bài thơ ngã xuống long lóc
(Những bài thơ chẳng còn máu để chảy)
rơi ra các nụ hôn còn đỏ hỏn
như những hòn than cháy bỏng ...
Màu quỷ đói Trong thung lũng dơi
chẳng thể ước gì hơn
Hai cánh tay tôi hy vọng còn đeo bám lâu
như gã lực sĩ đầy tham vọng.
Con chồn hôi
chẳng bao giờ biết mình là con hủi
nên mặc tình phát tán xạ hương
lên những bài thơ tình chưa kịp trao ai
Vết thẹo đầy sân hận
bắt đầu mục rữa trên thân sồi già
Người trinh nữ tự đắp đất sét
lên toàn thân loã lồ chẳng tiếng nấc
Bóng gã điên vẫn liêu xiêu
trên con đường đầy tuyết
Gã cố nhặt nhạnh vẫn chẳng thể nào hết
những tiếng chó sủa ma.
Giờ nầy, những lỗ huyệt nghĩa trang
bỗng trống sạch các linh hồn khát đói
họ nhường lại chỗ nằm
cho những người đang sống ...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|