|
Phản tỉnh
|
|
Mưa phản tỉnh.
Nhàu nát giấc ngủ đêm,
lần nữa tiếng còi xe lửa kéo dài rền rĩ.
Nắng mùa hè thiêu đốt. Tội nghiệp
bông hoa lys trắng nở vội nơi bàn viết,
dấu lặng nghẹn câm của bài nhạc dở dang.
Tôi tìm ra những thân cây
chết khô sau vườn. Và chiếc lông chim
ánh biếc ngời xanh kẹp giữa hai trang sách mở hờ hững.
Thoáng chốc sấm rền đầu núi,
khung cửa sổ ngó thẳng ra đầm nước ngọt,
nhịp sống căng chảy tràn qua dòng chữ, bài thơ nầy.
--------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|