|
lạc | trong bóng mờ năm tháng | lục tuần
|
|
lạc
Tặng D.Q.H
Những bước dài mời gọi
Em lạc xa
Thế giới hình sin
Tiếng gọi của anh đáng ghét
Đơn độc rơi gần
Nốt ăn năn
Em lạc xa
Những bờ mộng mị loá mắt
Những con đường hết dốc
Hoa gục vàng
Tiếng gọi của anh đặc khan
Vượt sau triền tuổi
Em lạc xa
Tà áo rực hương mới
Cuồn cuộn đam mê
Phía chân trời mỏi
Tiếng gọi của anh luồn vào đất
Tìm núi lửa
Em lạc xa
Tiềm thức tinh khôi
Bệt lối mờ nông nổi
Tiếng gọi của anh hằng đói
Niềm đau
Có nhiều dấu chân rụng
Lạc màu
6.2013
trong bóng mờ năm tháng Tìm nỗi đau trắng loá
Bờ ruộng đời
Mỏng tang một cánh cò kỉ niệm
Chấp chới
Trong bóng mờ năm tháng
Có ai đi tìm nhau
Gọi đặc khan
Quẹt tối chân trời
Tìm giữa bãi sông yêu
Cát ngập dấu chân
Rưng rức một ngấn sóng
Vỗ hờ
Trong bóng mờ năm tháng
Anh về tìm em
Khuất sau dãy mặt người ken chật
Nụ cười đêm
Tìm hết dốc đời
Yên ả thở
Nghe lạo xạo làn sỏi nhỏ
Định mệnh reo
6.2013
lục tuần Vút đường gươm
Bầy tuổi rụng sáu mươi lần
Ta già chưa ánh sáng
Tráng sĩ một mình một ngựa
Cuối truông người
Quay gọi em
Em
Anh đã tuổi sáu mươi
Cuộc đời chớp mắt
Chưa kịp cứu xong người đẹp
Giữa ngục tù người
Khói trắng đã tràn thung
Lục tuần
Rấm rức kiếp hờ
Đi tìm lại dấu vui khó gặp
Tiếng ngựa hí buồn
Ta ra roi ngược dốc
Em
Anh đã cuối đời người
Tóc mỏi
Xin ôm chặt kí ức sáng màu
Hồn nhiên thú tội
Đường gần
Lục tuần
Áo vẫn đặc bụi trần
Chưa giũ
Đây nụ hôn anh vẫn nồng nàn trẻ
Dâng em
6.2013
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Thai Sắc đã đăng trên Tiền Vệ
|