|
Tháng ba
|
|
Tháng ba Con bướm năm cũ đã bay
tháng ba lao tác cho mùi hương lên men
và bóng đêm còn giấu
một câu chuyện huyền bí
những chiếc lá bắt đầu sáng tạo
vết thương cho mùa thu
làm sao người hiểu được
vết nứt và tiếng động của đêm khuya
hình như sương rơi
hình như gió thổi
hình như có một vì sao rơi
có tiếng trở mình của cái chết
như con kén muốn thoát xác
tháng ba để lại luống cày
trong tâm hồn như cánh đồng hư vô
con bướm bay qua
bờ vực động tĩnh/sinh tử
bằng một đêm lang thang mơ mộng
của gã giang hồ ham chơi
làm sao tôi diễn giải
ngôn ngữ giấc mơ
cây hoàng lan thai nghén hoa như
những vết thương trong linh hồn
7/03/2012
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|