|
Mùa Gió | Tháng Ba
|
|
Mùa Gió Đi trong phố nàng nảy ý muốn đổi tên thương hiệu phở vuông
thành biểu tượng dành tặng cho những cô gái trẻ
chưa múa thạo vòng tròn xoay quay trục bánh xe
yêu say mê quá rồi đi như say sắp ngã
Chén rượu mùa gió chướng thổi ra sao nàng cũng không biết nữa
chỉ biết uống trong góc mùa không cần biết
nàng vẽ chồng lên màu xám tất cả ước muốn không đi không chịu rời bỏ
điều xanh xao cao vời
Tháng nào Thăng Long bên kia cong cong lượn sương bóng cõi
mờ
bên này Chương Dương là nhịp
càng mãi chặng đường càng xa xôi không ngại
Sông Hồng khi nào chói đỏ nhưng ta
Ngồi bên mẹ yêu và độ lượng
thủ thỉ điều bí mật về người mình yêu
nhưng không làm cho mẹ buồn
Tháng Ba Hoa khế mơ trời đã lụi
Những chùm sao non cựa lớn trong vườn
Trăng đã mọc từ xa xưa thủa bé
Rồi lặn vào năm cánh khế ban mai
Ta đã lớn đã thành thiếu phụ
Ta đã quên những ngôi sao xanh
Chín rũ cuối mùa trăng
Bài thơ thứ hai, có tên mới,
đã in trong tập Xe chở mùa, nxb Hội Nhà Văn, 2003.
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Ngân Hằng đã đăng trên Tiền Vệ
|