|
Đêm trừ tịch
|
|
Đêm trừ tịch lững thững tôi lên đồi cao
Bầy thông đứng lặng im nghe gió hát.
Chi chít bông dại nở tím huyền hoặc
Trăng lấp lánh, cánh dơi hốt hoảng chao chát.
Thế giới thiên nhiên an bình diệu kỳ
Mạch suối chảy tràn bất tận.
Sương mỏng manh
Chuông nhà thờ đổ từng hồi
Có điều gì nằm ngoài tầm hiểu biết cuộc sống?
Một lần nữa
Tôi thầm thì cầu nguyện
Lời nhân gian nhỏ bé
Mong ngọn lửa hạnh phúc toả sáng thung lũng dưới xa kia.
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|