thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bài nâu hay đất đai suy nghĩ
 
Nâu
Tai tái
Chất Quảng
Một đời nâu
 
Một đời Nâu như xích lô Sài Gòn quẩn quanh
Thỉnh thoảng nói to và chửi to khi say
Hầm hồ ba bứa
Điên hiền
Thương quá mà chửi thôi
Ngoài chửi đếch biết làm gì!
Để kẻ khác khỏi quên mình
Ghét cũng là đối cách để nhớ
Ghét đi để thành cái dằm, cái kim nhói vào tim
 
Nâu ơi là Nâu!
Lúc nào cũng gầm ghè gây gổ
Muốn nói một câu gì đó và quên bớt một điều gì đó
Lúc nào cũng bấn loạn
Xe bẩn, rong cuộc đời đi quanh
Hết xích lô mơ về rượu gạo*
Thị thành rửa không sạch chất bần nông
Nâu như đất, hoa mọc lên từ đất
Sông Thu một dòng chảy, ta hề nhớ
Sông Thơ một đời không ra biển, ta hề say
Thành lạch, thành đầm, thành bồi,
Thành bãi, thành bùn
Thành vết thương lòng ta
Ta đau, ta say
Ai hay ai biết?
Thôi ta mơ trở về
Rong hồn trên mây trắng sông Thu…
 
Chữ nghĩa vây khốn
Thơ ca là cục cứt
Rứa mà vẫn thơ
Ngoài thơ đếch biết làm gì!
Không thơ cõi thế này còn đáng sống?
Tanh bành trăm thứ hường bà lằng
Rối mù
Nâu ơi là nâu
Đất đai suy nghĩ
Hồn một nơi, xác một phương
Xe tang quy hồi qua bao vạn lý!
Tiễn Nâu khói vẽ trăm vòng, bụi tung trăm lớp
Đường xa cầu đò
Giấy vàng giấy đỏ
Thôi Nâu về đi!
Quyến luyến chi Sài Gòn khốn nạn này?
Anh em vẫn thế!
Thi ca chợ trời
Bươn bả làm ăn
Văn chương là cỏ rác
Bia bọt là sông quên
Nhúng hồn vào đó, cắt rễ trí nhớ
Chết là xong, là quên!
Đời vui thôi, vui thôi!
Nhớ Nâu uống giùm Nâu thêm chai bia
Đất trời cuồng quay ngả ngớn
 
Sài Gòn ơi Sài Gòn!
Mi là cái chi?
Là tất cả mà không thuộc về ai!
Bụi bặm - tàn khốc
Quyến rũ - dã man
Nhà thơ – du đãng
Cộng hoà - cộng sản
Cá phệt - mặt rô
Đêm qua đọc thơ
Sáng mai chó điếm
 
Đại lộ bát ngát
Thơ rác vỉa hè
Chết không đất chôn
Thác loạn sàn nhảy
Ho phọt máu tươi
Vui thâu đêm suốt sáng
Buồn khép cửa đợi bình minh**
Đi hoang túi rỗng
Suối oan gọi hồn
Xe tang tìm ngõ
Tháng ngày đất thó…
 
Sài Gòn vui như sống!
Nâu ơi! ***
 
Sài Gòn, 13.12.2009.
 
_________
* Nguyễn Trung Bình kể với Nguyễn Hữu Hồng Minh, có viết tiếp kịch bản phần 2, nhan đề “Rượu Gạo” lấy cảm hứng từ kịch bản phim “Xích-lô” của đạo diễn Trần Anh Hùng. Không rõ trước lúc mất, bản thảo có hoàn thành không?
**Ý thơ Nguyễn Trung Bình.
***Nâu là ý tưởng chủ đạo, đúc kết từ “Bài của trẻ dáng nâu” của nhà thơ Nguyễn Trung Bình.
 
 
 
 
---------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021