|
Bóp vụn ý nghĩ
|
|
Tâm sự cùng anhThái Hải
Những mảnh sành cổ cựa mình dưới Bàu Tró
nhiễm trùng lịch sử
vết sẹo Lũy Thầy mưng mủ
biển Bảo Ninh lột trần
sóng xé rách đêm
cát chọc ghẹo
rừng dương trinh nữ về trời
bủa cầu vồng
buồm đi hoang không gió
sự ngây thơ của lúa
sự khờ khạo của khoai
sự thèm khát của đất
chập chờn cơn mơ được mất
Nhật Lệ hai bờ tự khép
Đầu Mâu tự mình nhắm mắt
Hạc Hải tự mình khô cằn
Thần Đinh tự mình cô đơn
cánh rừng hoang sơ tự cháy
luỹ tre tự rời xa làng
kênh đen tự mình ngộp thở
bước chân tự xa cánh đồng
phép nhân thèm khát cạm bẫy
lưỡi mềm bóp vụn ý nghĩ
nha trang, đông 2011
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Từ Sâm đã đăng trên Tiền Vệ
|