|
Trong tĩnh lặng
|
|
Trên bức tường mỏi mệt
Tôi treo len chiếc bóng của mình
Trong im lặng
Trong cỏ và mặt trời
Trong tiếng động
Tôi chỉ còn tôi
Với ánh sáng niềm vui lãnh đạm
Với tiếng đàn của một cây đàn không giây
Nơi căn phòng lang thang ấy
Mỗi khi buồn
Tôi thường nhóm lên một ngọn lửa nhỏ nhoi
Và lặng im
Nhìn nó
Cháy
Tôi tìm thấy gì
Giữa rơm rạ và mây trời
Một giòng sông bay đi mãi mãi
Tôi còn gì
Mặt trời buổi sáng đầu xuân lấp lánh
Những con chim
Hót trên những lối mòn trôi đi bất tận
Như khói
Trong ánh sáng của hoa
Trong màu của gió
Nhưng tôi cúi xuống nhận ra màu của đá
Nói được gì
Khi một giọt nước lăn trên bức tường thinh lặng
|