|
Miền lạc lõng
|
|
Những chấm màu trắng bám víu
tìm nhau điểm trú ngụ
Em bay vũ trụ về nơi đâu?
Sợi tóc anh nhỏ dài
dần rơi xuống chạm gót chân ngà
hạt bụi không màu rơi
yêu em đôi cánh phận đời đổi lá
hãy hôn ép bờ lưỡi ngọt
đáy thân cong đắm bờ ngực căng
Ta đã chạm đến bềnh bồng sóng vỗ
nghe tiếng thở dài trườn âm xa
sợi tơ chảy nhấm bờ cỏ thơm
Lạc giữa lòng đất tối u
Chúng ta loài kiến đen đỏ tìm xây lâu đài
mơ tưởng phố người xa lạ vụng tình gối chăn
Chỉ để tìm khoái lạc loài...
Tình yêu bẻ gãy cho em tia chớp lạ
Thức đôi mắt yêu vòng cung
một dấu móc âm dương mê cung
-----------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Huỳnh Lê Nhật Tấn đã đăng trên Tiền Vệ
|