|
Tuổi thơ
|
|
“Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ này, thì sẽ chẳng được vào nước Trời
Matthew 18:2-3
Ta hãy cho phép thời gian
hoàn tất chính hắn
để đời sống có ý nghĩa
ta đang ngồi uống
ly cà-phê buổi sáng
nghe vị đắng thấm đầu lưỡi
và nghĩ đó là hương vị cuộc đời
hoặc ta đang viết một bài thơ
cảm cái chết của mỗi chữ
và ngâm:
“chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
đêm qua sân trước một cành mai”[*]
chữ chết đi chỉ cái
hồn của bài thơ còn lại
ta chết đi mỗi giây
nên mùa xuân trở về
mỗi ngày đời sống thêm bí ẩn
vì ta chỉ sống trong
thế giới nội tâm
nghe theo mệnh lệnh của trái tim
ta tập bước hồn nhiên
đi vào hư không
ta tập cười như một tử tội
trước máy chém thời gian
và tươm mật như
một trái cây sắp rụng
ta rơi tự do như một chiếc lá
và ẩn mình kiên nhẫn như
hạt mầm trong đất nâu
_________________________ [*]Trong bài kệ “Cáo tật thị chúng” của Mãn Giác thiền sư. -------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|