|
Thơ tình chết
|
|
Thơ hít hơi hài Em liếm những dấu chân cát nóng
Lưỡi cong khô vẫn liếm mãi liếm nữa
Môi nứt toác còn liếm nữa liếm mãi
Thơ cứng đờ bốc cháy mùi thịt nướng thành than
Thơ lũ lượt bò theo dấu mật Em mặt đường nhựa bỏng
Từng con Thơ say nắng bâu đen dấu mật Em hút
Từng con Thơ say nắng bám kín dấu mật Em hít
Lần lượt Thơ chết chết chết hết đàn
Thơ quấn mùi Em nức rừng gai chằng chịt
Gió Thơ quẩn quanh thép gai
Cứ giãy giụa xơ tướp xác xơ
Cứ vật vã rách tan tành mảnh
Bắt ánh Em óng ánh sương Thơ rừng lau
Tự làm thấu kính nhận mặt trời tự sát
Bốc hơi bốc hơi ngột ngạt ngùn ngụt
Sương cháy đùng đùng lá lau khô
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Elise Thu Sang đã đăng trên Tiền Vệ
|