|
tiếng hát, dòng sông và biển
|
|
mười hai năm sau
Trương Chi trở lại
đứng dưới lầu anh tìm tiếng hát xưa
khi ấy trời mưa
con chim hót vọng vào đêm quạnh
chờ sẵn đây đôi dòng nước mắt
cùng chén trà nóng trên tay
hoi thở ai vụt lắt lay
ngọn nến tắt chạm vùng âm thanh lạnh
chẳng phải trái tim
mà bởi tiếng ca hóa thạch
bằn bặt bấy lâu
một dòng sông sóng nâu mênh mang trăng bạch
bèo thênh thang thả những nốt rời
mây du mục đêm ngày
hàng dừa nước ngả nghiêng gõ nhịp
triều dâng tiếng hát ra khơi
chẳng phải trái tim
mà bởi tiếng ca hóa thạch
chén trà nguội ngắt
cần một dòng sông
về một dòng sông
không cần dòng nước mắt
20.10.05
|