|
bằng lăng
|
|
bằng lăng bằng lăng
bằng lăng
êm vần bằng
tan hoang xác pháo
Tết quê người
ngàn cánh thắm chơi vơi
nắng hạ
đào rơi
mưa hạ
hồng trôi
miên man mặt đất
chất ngất lòng người
nào có ai sang ngang
đâu tiệc tàn rượu đỏ
mà xác pháo đầy vơi
chẳng tiếng cười trẻ nhỏ
không que diêm pháo nổ
mà xác pháo ngập trời
chiều ba mươi gió
lăn nhẹ lòng phố cánh hoa bay
rối trên mặt cỏ
đọng lại trong tôi
bao nhiêu cái tết qua rồi
vào giấc ngủ
tiếng pháo ngày thơ còn miên man nổ
miền đời quê cũ hương khói xa khơi
pháo đau
chỉ biết vỡ ra thôi
bằng lăng
bằng lăng
lang bang xác pháo
tết quê người
nắng hạ im hơi
Xuân Bính Thân
2016
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Đình Lương đã đăng trên Tiền Vệ
|