|
khi đời sống không còn muốn cho mượn tiếng
|
|
“Một thoáng thương vay cho đời say”
Vũ Thành An
đời sống trễ tràng
ườn trên ráng chiều nắng xế
con chữ muộn mằn
móm trèm trên ánh nhìn khú đế
môi hoa luôn rạng rỡ
môi ký ức cứ rạn vỡ
phố phường khọm khẹm da mồi
góc hạnh ngộ tích trầm trong những câu thơ đường kinh điển
góc đô thị mới đầy xiêm y bất trắc
bước chân sậc sừ
những con đường lạ hoắc
vô nghĩa
chữ nghĩa chống gậy
tập tễnh lại bước trẻ thơ
ngôn ngữ muộn phiền câm lặng
bập bẹ chi cho vụng về câu thơ
đám ong mật vẽ vời một lăng miếu
lũ mối thợ đặt bày một mộ bia
cây cổ thụ đang đà trốc gốc
ngóng cổ tìm một chỗ nằm
đột quỵ
khi đời sống không còn muốn cho mượn tiếng.
tôi sẽ gói ghém cho gọn
câu chuyện tai biến mạch máu não
cực ngắn.
------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của HHiếu đã đăng trên Tiền Vệ
|