|
xác tín sự hội tâm
|
|
trắng xoá thời gian từng ngày cứ rỗng tuếch
không hiểu được tại sao ta lại chiêm bao thấy mình là sương khói
cát bụi mãi bay hoài để rồi hiện hình trong mắt lá
hấp hối chờ thế nào cũng sẽ hoá kiếp tiếp tục cuộc chơi...
vài cơn mưa đầu mùa ta nghe được tiếng rung cánh của dế
đêm hội hè những con ve sữa bắt đầu trèo lên thân cây
chợt biết tử-sinh trong từng giây phút
ta uống cạn nhiều ly rượu đầy nhưng không thể chạm được hư vô
những thằng bạn [giang hồ cà khịa] có mặt khắp cùng trời đất
từng giọt thơ máu đang nhỏ xuống hiện hình những mầm đau vừa nhú lên
văn chương hỡi! đang cười hay bật khóc?
đêm ta nghe tiếng chó tru từng hồi thay cho tiếng thét gào
ánh sáng nào rực rỡ bốn phương trời vô định
cũng lắm chuyện mơ hồ cần quái gì để phải đau đầu
người tình luôn vọng tưởng khi hai chân ta liêu xiêu
giọt nước mắt đã tinh khô từ ngàn triệu năm lấp lánh sắc màu
tiếng hát mùa xanh trong màu đất vỡ hoang âm hưởng
linh hồn ta đang ở nơi nào [?]
TN 5/2010
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Khaly Chàm đã đăng trên Tiền Vệ
|