|
Sự sống thật
|
|
Xanh biếc câu thơ anh, xanh lá gương mặt em
Yêu em anh làm thơ, thơ làm ánh sáng
Ngày đã hết bình minh đã rạng
Anh sống anh đi đứng anh chọn giọng nói
Anh phóng kích cỡ câu thơ
Mối tình anh quẫy sóng tràn bờ
Anh sẽ hát một dây trên sáu dây đàn
Sáu lần mở khóa chạm khóa
Anh viết toàn câu ô nghĩa
Đi qua tang tóc rầm rề
Những mặt người đầy bi kịch
Những khu phố tối tăm
Em đến
xua mùa nhân loại nghèo nàn
buồn hơn cái chết
Riêng anh một chân trời
Riêng anh một tuyên ngôn, một cuộc chơi
Sự sống thật là sự sống réo trên đầu sự chết
Sự sống thật là sự sống chưa bị giết
(Ga Sóng Thần 10.1998)
|