|
ấy là con đường mòn mùa đông nhiều sỏi
|
|
có lẽ chẳng có gì xảy ra
những cây phượng trên lối mòn đã cũ
xoay 360 độ
đèo Hà Lan trong suốt sương mù
chẳng có gì xảy ra chỉ là tưởng tượng
hay biết đâu mọi sự đã xảy ra
ta bẻ đôi ổ bánh mì và hơ tay trên lửa
củi thông đang cháy thành tro
ấy là con đường mòn mùa đông nhiều sỏi
em nhắc đừng ngồi quá lâu
những ngọn cỏ sẽ gãy
em hỏi có cảm thấy
đám sẻ nâu êm ả màu nâu
lạnh đến nỗi không bay theo gió
em hỏi sẽ đi đâu
trên lối mòn đã cũ
tóc mây phượng đã sương mù
lạnh đến nỗi để em về xin mẹ
|