|
Thường xuân | Lâu đài gỗ
|
|
Thường xuân những ngọn lửa cháy dọc bức tường
cháy dọc những cung điện
những lâu đài
những ngôi nhà
cháy dọc những bờ sông
cháy khắp phố phường một thành phố lạ
ta gặp lần đầu
thường xuân là ngọn lửa
cháy ngút ngàn xứ sở tuyết băng.
Nuremberg, 21. 12.2011
Lâu đài gỗ có một lâu đài gỗ cũ kỹ
im lìm ẩn khuất sườn đồi băng tuyết mùa đông
ngoài cổng loà xoà váy xống đỏ chót một mụ phù thuỷ
đon đả cười tươi đón rước khách tới thăm
trong băng tuyết phố phường đắm chìm say ngủ
chỉ mụ phù thuỷ gớm giếc siêng năng cưỡi chổi bay vun vút khắp mùa đông
thiếu mụ chắc Nuremberg lạnh lắm
không có mụ lâu đài gỗ cũ kỹ khuất nẻo chả ma nào tới thăm.
Nuremberg, 22. 12. 2011
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Linh Khiếu đã đăng trên Tiền Vệ
|