|
cánh trái
|
|
biển vẫn xanh
trăng vẫn sáng. trên trời
ráng hiện tồn tới mức đơn lẻ
chân lý ngày hoang
ngồi xuống nhập bầy
không cứ khoanh vùng. rồi yên trong ấy
thời sự bằng hữu tới đâu
những Y cùng X
kẻ vẫn nhậu đều
người mần thơ hậu giải phẫu
cái cảm thức lạ kỳ
khúc giao hưởng
thì như khởi đầu có bước chân đi
có dấu quay về
có trũng ngồi mòn đít
có sinh tồn vãn ai từng bụm thuốc
có khi nhộn nhạo khi đầm đầm
men ngời nào chẳng rung
năm nào cũng là năm chiêu niệm
ơ la tình bậu óng ánh hổ phách
bậu hay bạn
hãy đèo nhau tới triền vực thăng hoa
cho dù rơi cho dù tuột
cho dù bay túa một trời
hãy còn nét vẽ lên tranh
những cánh tay nối dài
về phía cực hữu
9, 10 dec. 2013
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|