|
chỉ là đi
|
|
những bông hoa trên tường cao
những con mắt
khép
người đi đôi bên tường cao
song song bước
gần nhau
không thể biết
đi hết dãy tường cao
song song bước
kề nhau
không còn biết
hạt lãng quên nảy mầm
phủ xanh cánh đồng kí ức
bằng cảm giác bằng ý thức
người đi với quá khứ của mình
giữ thế giới riêng mình đừng nghiêng lệch
khi rơi vào kí ức của ai kia
người mang quá khứ
tìm tương lai
mong gặp buổi ban đầu
những bông hoa trên tường cao
những con mắt buồn đau
ngủ
mệt
đi đi trong nỗi chết
sự sống
độc hành
12.2012
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Minh Chánh đã đăng trên Tiền Vệ
|