|
Cơn bão lạ
|
|
Cuối cùng anh đã xong
Như con tàu chuẩn bị đi xa
Chuyến hải hành không thể ngừng được nữa
Ra khơi trời đất giang hà
Ra khơi là tự do
Anh mỏng manh hy vọng
Dấu nhỏ nhoi khắc chạm bờ rộng lớn cuộc sống
Cả đời anh đắp đổi
Từng giờ khắc
Cả đời anh tích lũy
Kéo từng rìa ngày phấp phỏng
Dây neo dài bốn mươi năm...
Nén cơn nổ chậm
Chờ khoảnh khắc tung xác pháo
Rúc còi tiễn biệt, lên đường
Niềm vui bờ bến nào dừng lại…
Vậy mà cơn bão lạ đổ bộ phút cuối
Dập tan tành
Con tàu huy hoàng, trơ đống sắt gỉ
Chiếc la bàn gãy nát
Phương trời vô định
Anh ngồi thu nhặt từng mảnh vỡ...
Chuyến hải trình đời anh
Mãi còn trong tưởng tượng
Vậy mà mỗi ngày
Anh vẫn quay đầu ngoái nhìn
Không ngừng hy vọng…
Sài Gòn, 24.10.2009.
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Hữu Hồng Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|