|
Con đường vòng
|
|
Em đã đi quá xa để có thể trở lại
trên con đường xưa
ngày em trong suốt như hạt sương* trên lá cỏ mỗi bình minh
trong không gian xưa
nơi em ấm nồng tia nắng đỏ* trong vòng tay anh
dù dấu chân xưa đã bị xoá nhoà
như nước dưới chân cầu sông Sein
Em đã đi qua một con đường vòng
con đường dài thật dài
bằng một đời người
khờ dại phiêu lưu theo những đỉnh sóng
dửng dưng trôi giạt theo cơn triều cường
lặng lẽ tả tơi ngày im gió
chỉ để đến đây
thấm những giọt nước ứa ra
từ phiến đá
mà
anh và em đã tựa vào
trong một đêm trời đầy sao
----------
* Ý thơ N.Q.C
|