|
cực đoan [1 & 2]
|
|
cực đoan [1] một mảnh tang trắng quấn lên đầu bài thơ
mọi con đường dẫn về toàn huyệt mộ
vết ngựa chứng ngoài chân mây
sải như đang cố phi tang chứng tích
những thiên thần chẳng giấu được đôi cánh
nhưng gió cứ thản nhiên lồng lộng cửa đền thiêng
dăm vết tích chưa khô tanh máu
nát lòng khúc requiem
những bài thơ cực đoan ướt sũng không lời
thốt lên bởi những trái tim cực đoan khô máu
cực đoan [2] lòng đã ngập. đã tràn
ứ cống tanh hôi
tâm đã chìm. đã đen
đã nhơm nhớp. ngợp ngụa
biển đầy bóng ma trơi
sóng tanh tao. chẳng thuyền. chẳng ghe. chẳng lưới
đầu sóng chít khăn tang
cuối khơi vành đai nguyệt quế
chứng tích đã tràn. đừng tắm gội nữa
hỡi những cơn mưa cực đoan
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|