|
Bài thơ tình thứ sáu mươi bốn
|
|
Tranh vô đề, màu nước, của Kahlil Gibran (1883-1931)
Bài thơ tình thứ sáu mươi bốn Xin sự hiểu biết và khôn ngoan của người
tác động trong ý tưởng tôi
để nó chảy tràn như dòng suối vàng
trên bình nguyên của quê hương
tiếng nổ của vầng thái dương người
hãy đánh thức con dã thú
sư tử trắng linh hồn tôi
trong khu rừng thinh lặng thiêng liêng của người
mỗi tiếng gầm thét của nó
là một ngọn thác sừng sững
như huyết mạch trong tim tôi
xin cho linh hồn tôi luôn mãnh liệt và phong phú
như dòng phù sa thấm đẫm
những thung lũng tình yêu của chúng ta
xin miệng sông của tình yêu
mở ra bao dung để tôi trôi
vào vòm họng người
như một con sóng dâng hiến
30/09/2015
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|