|
Ngày cuối
|
|
vẫn là một ngày lạnh
trời đổ xuống bao nhiêu nắng
không hong ấm nổi khu vườn
gió thốc đám lá khô
mặt đất âm u từng cơn tróc vẩy
... kéo dài những đứt gẫy...
tơ nhện chăng đầy
xác bướm hôm qua còn treo lại
xương sọ của lũ chuột
mùi bầy chim bắt đầu phân huỷ
một thiếu niên mắt quá sáng
một người già nửa nằm nửa ngồi
thở từng hơi mệt nhọc
im lặng chất đầy thêm
lởn vởn ám ảnh về bệnh tật
họ nằm trong nỗi chết
một người chờ ra đi
một người chờ trở lại
bếp lò rớt một thanh củi cháy
siêu thuốc lật bật sôi
còn treo rất nhiều thang thuốc đắng
còn biết phải làm gì...
...
nơi ấy, tôi vẫn nằm một mình
triền miên lặng im sầu thảm
kiên định nhìn mình
lũ côn trùng săm soi cơ thể
tôi chờ,
và đã đến
kìa
gió Tỳ Lam.
10/12/2013
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Minh Chánh đã đăng trên Tiền Vệ
|