|
một ngày với biển
|
|
biển hãy nhắm mắt
tôi vô cùng sóng xanh
dường như có ai
thở than bên kia trùng dương
biển hãy nhắm mắt
tôi lên men mùa thu
dường như có ai
bộc lộ điều thầm kín
phía sau đường chân trời
biển hãy nhắm mắt
dòng hải lưu đang cất lời ca
tinh huyết mặt trời
tâm hồn lộng gió
tôi không thể giao lưu bằng thứ ngôn ngữ xa lạ
của những vì sao
biển hãy nhắm mắt
đang tháo gỡ những hữu hạn
ai bảo tôi không thể
hoá thân không gian xanh
biển đã nhắm nghiền đôi mắt
cảm giác tuyệt vời
biển bám vào lưng tôi
bay vào ánh sáng
Bãi biển Sơn-Trà, Đà-nẵng, 10/2013
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đức Nhân đã đăng trên Tiền Vệ
|