|
mấy suy cảm thời lao công
|
|
hò xàng xê người đứng xàng qua xàng lại
đợi thời cơ chui tọt
không thể nào chúng bắt được
con người. và pháp tướng phân thân
kẻ vẫn đứng hò-xàng-xê
và kẻ tàng hình chui lọt
ông mãnh mới dập bã trầu đã thăng thiên
cái pháo to đùng
cột trụ
tranh lượn giữa cào cào
chuồn chuồn bắt nọn
lũ châu chấu
sá gì cây cuốc cong
bề gì cuốc vẫn cong
đừng mong cuốc gãy
[cây cuốc cong mình mong cây cuốc gãy
cây cuốc gãy mình được nghỉ một ngày][*]
về những con kỳ nhông nước
[**]
của hoàng ngọc trâm
loa ra rả đêm ngày
họng nước
những con cá leo lánh nạn thuỷ tề
bỏ lên bờ
chạy tuốt
thơ xu nịnh đồng xu đừng có nịnh
thời buổi bây giờ người ta hết xài bạc cắc
những bài thơ lễ bộ
súng sính
16-22/9/13
_________________________ [1]“Tôi đã là con kỳ nhông nước”, tuỳ bút của Hoàng Ngọc Trâm. [2]lời nhạc chế sau 75, từ bài “Tình Đất Đỏ Miền Đông” của Trần Long Ẩn. ----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Sử Mặc đã đăng trên Tiền Vệ
|